Đau lòng khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà ngay sau khi con gái qua đời.
Tôi 28 tuổi mới lấy chồng, ở quê tôi, tuổi này đã được coi là gái ế. Tôi học hết lớp 10 rồi nghỉ để phụ gia đình bán hàng, nên không có thời gian để yêu đương. Dù có vài chàng trai tán tỉnh, nhưng tôi không có tình cảm nên đã từ chối. Gia đình tôi bận rộn và không thúc ép tôi lấy chồng. Tôi không phải là người xinh đẹp nổi bật, nhưng cũng khá ưa nhìn và biết cách ăn mặc.
Tôi luôn cứng nhắc trong chuyện tình cảm cho đến khi bạn bè lần lượt lập gia đình, khiến tôi nhận ra mình đã 28 tuổi và vẫn chưa có người yêu. Gia đình tôi bắt đầu hối thúc tìm chồng. Sau nhiều cuộc gặp, tôi chọn anh – một người đàn ông nghèo ở làng bên, cùng trình độ học vấn. Tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ ổn định, nhưng anh lại rất gia trưởng và độc đoán, dù có chiều vợ. Tôi tiếp tục giúp ba mẹ bán hàng, còn anh làm điện nước. Mặc dù kinh tế không thiếu thốn, chúng tôi vẫn thường cãi nhau. 11 tháng sau cưới, chúng tôi vui mừng chào đón em bé đầu lòng.
Có con, cuộc sống của chúng tôi trở nên bận rộn nhưng ít căng thẳng hơn. Chồng tôi rất yêu chiều con gái. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, khi con 18 tháng tuổi, vì sơ suất để con chơi một mình, con đã chạy ra đường và gặp tai nạn. Tôi đau đớn tột cùng và đã uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống. Sau đó, chồng tôi không chỉ không an ủi mà còn trách mắng và đánh đập tôi vì đã để con gặp nạn.
Tôi cảm thấy mình có lỗi trong vụ tai nạn của con gái, nên chỉ biết chịu đựng và hy vọng anh sẽ bình tâm. Thế nhưng, anh lại cặp bồ ngay trước mặt tôi mà không ngại ngần, còn đánh đập và đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi khuyên can. 50 ngày sau khi con gái mất, tôi không thể về thắp nén nhang cho con vì anh không cho phép. Hiện tại, tôi đang ở tạm nhà bà ngoại, mang trong lòng nỗi đau lớn. Hàng đêm, tôi vẫn mơ thấy con, và tự trách bản thân. Tôi không biết cuộc sống của mình lại khốn khổ như vậy, và không biết mình phải làm gì tiếp theo.



Source: https://afamily.vn/tam-su/dau-kho-vi-bi-chong-duoi-khoi-nha-khi-con-gai-vua-mat-20120216034936747.chn